Dòng Kinh Buồn

Tác giả: Vuhungviet. & Hairachgia

Bài 1-
******
Giòng kinh chảy mang theo bao uất nghẹn.
Bụi phiêu bồng héo úa chẳng ra hoa.
Nhịp dầm bơi lỡ làng câu ước hẹn.
Con cá rô chết đuối giữa giang hà


Người hấp háy ngồi nhìn con nước oặn.
Thốc lên mùi tanh tưởi sóng run run.
Chiều đã thấp mà vẫn choi chói nắng.
Bến xiêu nghiêng chờ mãi bước ngại ngùng.


Ngôi nhà sàn ven bờ kinh lặng lẽ.
Lặng lẽ buồn....và lặng lẽ buồn tênh.
Mái tôn bong vẫy tay chào gió nhẹ.
Tiếng buồn khua lay manh rác bập bềnh.


Màu trong suốt đi sâu vào quá khứ.
Để lại đây tơi tả những manh đời
Giòng kinh cứ cạn dần và rác rưởi.
Từ nơi nào hội tụ đến đùa vui.
Hairachgia.


Bài 2-
*******

Dòng kinh xanh ngày nào nay đen nghịt..
Trách con người nở huỷ diệt mầm xanh
Ai gây nên mùi xú uế hôi tanh.
Đến con cá thờn bơn không sống nổi.


Người lặng lẽ nhìn dòng kênh thay đổii.
Lũ chim trời hối hả cũng bỏ đi.
Ai muốn gI....? Gây nên điêu tội lổi.
Huỷ diệt môi trường sự sống để làm chi..??.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized