Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vú Sữa

Tác giả: Nguyễn Quang Long

(ngũ độ thanh)

Căng tròn bóng mịn đẫy đà tay
Nét đẹp trời cho vẻ ưỡn bày
Giọt sữa thơm nồng anh nếm ngửi
Thân hình tím thẫm bạn cầm day
Vừa mơ chạm núm vần dăm bữa
Cũng muốn kề môi nghịch cả ngày
Nửa quãng xuân ngời khao khát gợi
Không mần quả ngọt tiếc nào hay.

HD ngày 21 tháng 07 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Con Nguyện Cầu
  • Duyên Tình Mộng
  • Trái Ngang
  • Xót Phận
  • Nỗi Buồn Đêm Đông
  • Rạng Rỡ Bình Minh
  • Hạnh Phúc Chia Lìa
  • Niềm Cay Đắng
  • Chung Vui Ngày Thơ Việt Nam
  • Mơ Ngày Hạnh Phúc
Thơ tương tự
  • Vú Sữa (Ngyễn Quang Long)
  • Vú Sữa (Nguyễn Lâm)
  • Vú Sữa Vườn Em (VUHUNGVIET & TR Đ. THIÊN)
  • Vú Sữa. (Đặng Quang Nam)
Thơ bạn muốn xem
  • Bài Ca Theo Điệu Xuân Đình Lan
  • Thảnh Thơi Tâm Hồn
  • Sơn Tinh
  • Vườn Xưa Xôn Xao
  • Bỏ Yêu
  • Miền Kí Ức
  • Làm Tớ Tưởng
  • Nỗi Niềm Tháng Sáu
  • Đôi Khi Giá Trị Tiềm Ẩn Chỉ Có Thể Được Giải Phóng Bằng Cách Kết Hợp Một Bộ Dữ Liệu Với Một Bộ Khác
  • Quỳnh Hoa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Bụi
  • Phạm Bá Diện (Hồng Hà)
  • Ho Cam Dao
  • Lệ Hoa Trang (Hoa Mộc)
  • Vũ Quỳ
  • Trần Phương Ánh Nguyệt
  • Hương Xưa
  • Trần Trung Đạo
  • NGOC THỤY
  • Đặng Xuân Linh
©2025 - CungThuGian.com