Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vú Sữa.

Tác giả: Đặng Quang Nam

Mịn màng hồng ửng nét đầy vơi
Ngây ngất hương tỏa dậy muôn nơi
Dịu ngọt má đào trưa hè nắng
Cứng lạnh hồn trai,Đông buông lơi
Sắc ướt men lòng môi chúm chím
Cùi dầy ngỡ trải ánh Nguyệt rơi
Mềm lòng lữ khách chơi vơi dạ
Vệt quét ngang mây..thoáng..bồi hồi!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nợ....
  • Đi Bộ
  • Đông..ơi
  • Phố Vào Đông
  • Bước Đông
  • Xem Hề...!
  • Say..thuốc
  • Tiếng Vạc Đêm
  • Tình Biển
  • Thẹn... Mưa...
Thơ tương tự
  • Vũ Hạ Lưu (Tlan)
  • Vũ Hầu Miếu (Đỗ Phủ)
  • Vũ Khí Lời Thơ (Thiên Lý)
  • Vũ Khúc Chiều Mê Say (Hoàng Thy Mai Thảo)
  • Vũ Khúc Nghê Thường (Tiền Giang)
  • Vũ Khúc Thần Tiên (Trần Bảo Kim Thư)
  • Vụ Kiện Cuối Cùng 2020 Của Tt Trump (CHÍNH TRỊ)
  • Vu Lan (Đào Thi Thi)
  • Vu Lan (Duy Đoàn)
  • Vu Lan (Phạm Đức Toản)
Thơ bạn muốn xem
  • (~)ngã Sầu
  • Tại Vì Sao Tôi Thích Chọn Nhạc Buồn
  • Tháng Năm Gợi Nhớ
  • Thôi
  • 295. Chiếc Lá Đêm Đông
  • Những Ngày Cuối Của Tt Donald Trump
  • Còn Mãi Niềm Thương
  • Như Nỗi Nhớ Theo Sau
  • Trò Chơi Luận Vần...
  • Nhanh - Chậm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
©2025 - CungThuGian.com