Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chăn Trâu.

Tác giả: Đông Phong

Trâu khôn vểnh tai, mắt nhìn trời
Mục đồng đưa sáo thổi lên chơi
Lá sen trên đầu tựa quan trạng
Lang thang cùng trâu suốt cả ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mây Trên Đồi.
  • Anh Ghét Em!
  • Mơ Chăng?
  • Xuân Này.
  • Em Biết Không!
  • Hoa Quỳnh (1)
  • Hoa Quỳnh (2)
Thơ tương tự
  • Chán (Nguyên Hữu)
  • Chán (Thiên Ân)
  • Chán (Đất Văn Lang)
  • Chán (Hàn Giang)
  • Chán (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chán (Ngọc Thạch)
  • Chăn - Đa Em Ơi (Hữu Thỉnh)
  • Chán 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Chân Ái (Lệ Tình)
  • Chân Ái (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 980.
  • Vịnh Trái Bưởi
  • Mặt Trời Của Anh
  • Nhành Cúc Dại
  • Chào Năm Mới Chào Vtv8
  • Giọt Thơ Cứu Rỗi
  • Ủ Men Tình
  • Dòng Sông Mùa Thu
  • 257. Hạt Gì ?
  • Vườn Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
  • Ngô Minh Hằng
  • THỦY THỪA TỂ
  • Nguyễn Đình Toàn
©2025 - CungThuGian.com