Anh Ghét Em!

Tác giả: Đông Phong

Anh ghét em, đôi má trắng hồng;
Anh ghét em, mái tóc đen huyền;
Anh ghét em, cặp mắt kính cận;
Anh ghét em, làn môi hồng xinh!

Anh ghét em vì em nói dối,
Hoa trên đồi rằng đã có chủ,
Anh ghét em vì em đã nói:
Thích thích yêu yêu…vớ vẩn cả thôi.

Anh ghét em hay là anh ghét anh,
Đôi chân này nào giám mơ hoa,
Anh ghét em vì em cướp mất,
Con tim anh với bao ngày trống vắng.

Anh ghét em những khi ngồi đó,
Mắt môi cười chẳng liếc tới anh;
Anh ghét em anh thành cây sậy,
Chỗ ngồi này rễ cắm lặng sâu.

Anh ghét em vì em là tình yêu,
Hồn say rồi, chẳng biết lối nào ra,
Rồi thì ghen tuông nhìn nắng chen cây
Chim lảnh không im. Gió cứ lùa.

Anh ghét em vì anh ghét mình,
Cứ yêu hoài vẫn cứ mãi cô đơn;
Ôi! Ngàn đời tình là chi hỡi?
Yêu một lần, nhớ mãi khôn nguôi!
(Đông Phong_15/3/10)
Chưa phân loại
Uncategorized