Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chán

Tác giả: Nguyên Hữu

CHÁN

Buồn ơi rụng xuống ảm quê chiều
Mấy trận ta cười khỏa được nhiêu
Tửu cảnh chua môi rầu rĩ lắc
Trà đời chát miệng tái tê kêu
Moa về hứng giận mùa đương tháng
Ẻn lại vun thương bậu hóa kiều
Lụi ánh tà dương trầm nhịp thở
Tay xoa bọng chán vỡ đôi điều…

09-12-2016
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ tương tự
  • Chán (Thiên Ân)
  • Chán (Đất Văn Lang)
  • Chán (Hàn Giang)
  • Chán (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chán (Ngọc Thạch)
  • Chăn - Đa Em Ơi (Hữu Thỉnh)
  • Chán 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Chân Ái (Lệ Tình)
  • Chân Ái (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa (8*)
  • Xuân Ước
  • Những Đối Lập
  • Quanh Đó! Cuộc Trần...
  • Về...
  • Chúc Đời - Cô Giáo
  • E.. B..... L...
  • Tín Nhiệm
  • Vĩnh Biệt Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang
  • Tiếng Đàn Ta Với Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Tường Vân
  • Ngô Hữu Đoàn
  • Lê Nguyễn Ngọc Yến
  • Trần Đình Thọ
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
©2025 - CungThuGian.com