Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chán

Tác giả: Hàn Giang

CHÁN

Quên đời quẳng việc đi mần thơ
Dép lốp lên non chận trâu bò
Trời cao đất rộng tha hồ dạo
Chim chóc cỏ cây được tự do

Ăn chi ba bữa cơm gò bó
Góc nhỏ qua ngày chán phát no
Giáp mặt ranh ma đầu lấp ló
Múa mép khua môi bán vé cò

doanminhhop 06042017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Tình Góp Nhặt
  • Hơi Thở Mùa Thu
  • Bâng Khuâng
  • Đón Xuân 2o19
  • Sương Rơi
  • Sinh Nhật Người Yêu Cũ
  • Nhà Báo
  • Lũ Dữ Miền Trung
  • Ru Con Ngủ
  • Thời Thơ Ấu
Thơ tương tự
  • Chán (Nguyên Hữu)
  • Chán (Thiên Ân)
  • Chán (Đất Văn Lang)
  • Chán (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chán (Ngọc Thạch)
  • Chăn - Đa Em Ơi (Hữu Thỉnh)
  • Chán 2 (Lê Cảnh Tiến)
  • Chân Ái (Lệ Tình)
  • Chân Ái (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Dĩ Vãng
  • Hai Cuộc Đời!
  • Hoa Mắc Cở
  • Quê Ngoại
  • Còn Nhớ
  • Cánh Chim Trời
  • Ru Em Lời Buồn
  • Tôi Yêu Người
  • Cho Anh Đón Những Sợi Buồn
  • Tan Như Khói Mây
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
©2026 - CungThuGian.com