Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chán 2

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

CHÁN

Tơ lòng bỗng rối tựa nùi len
Thiết tưởng đời như trũng ruộng phèn
Rã gối bao mùa nên tủi đọng
Đau mình mấy độ hẳn sầu nhen
Vì trăng để gió buồn bên cửa
Bởi mộng làm thơ úa giữa đèn
Cuộc tửu chưa tàn sân bãi vắng
Ta cùng lũ mọt cứ nằm chen ./.

Lê Cảnh Tiến 06/07/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Chán (Nguyên Hữu)
  • Chán (Thiên Ân)
  • Chán (Đất Văn Lang)
  • Chán (Hàn Giang)
  • Chán (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Chán (Ngọc Thạch)
  • Chăn - Đa Em Ơi (Hữu Thỉnh)
  • Chân Ái (Lệ Tình)
  • Chân Ái (Hoàng Lê Dũng Sĩ)
  • Chân Ai Thuở Ấy Qua Cầu (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thứ Sáu Hoàng Hôn
  • Tranh Và Thập Tự Tình
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 97
  • Tâm Tình Lang Nương
  • Nếu Có Được Một Kinh Cầu Ý Niệm (Tập Thơ Xàm Xí Đế)
  • Mùa Xuân Ở Lại
  • Gặp Em
  • Anh Cứ Nghĩ
  • Quá Xa Gửi Lời
  • Cảm Xuân 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2025 - CungThuGian.com