Rạn Nứt!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Thôi chấp nhận mình chia tay anh nhé
Em nhận ra mình chẳng còn hợp nhau
Mình chẳng còn san sẻ những buồn đau
Những hạnh phúc yêu thương đành chôn giấu

Sự rạn nứt anh và em hiểu thấu
Bởi vì đâu! Đưa đến đoạn kết buồn
Bởi vì đâu! Mà nước mắt rơi tuôn
Anh và em cả hai đều trong cuộc

Cũng chính ta tự tháo sợi dây buộc
Kết thúc buồn mình biết rõ hơn ai
Tự chúng ta gieo nghịch cảnh chông gai
Nên đừng trách em hay anh phản bội

Cả hai ta đều là người có lỗi
Nên hãy vui! Khi mình đã buông tay
Khi mình tự chấp nhận sự đắng cay
Tự từ chối những gì ta đang có

Để rồi đây những buổi chiều lộng gió
Nỗi nhớ tìm về héo úa tim ai
Để rồi đây những ngày tháng thật dài
Những kỷ niệm khó quên vào dĩ vãng

Khuong Thuy Phung( Denmark 2/3-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized