Lại Hẹn Xuân Sau

Tác giả: Lê Sáng

LẠI HẸN MÙA XUÂN SAU
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Hoa cúc vàng đã biện bày khắp phố
Dạ cồn cào lòng nhớ mẹ thương cha,
Thêm một mùa xuân nữa lại trôi qua
Nơi viễn xứ xa nhà con đón tết.

Mùa xuân đến loài hoa gì cũng đẹp
Nhưng phũ phàng luyến tiếc một điều chi,
Theo đuổi ước mơ con chôn tuổi xuân thì
Con đón tết trên vùng miền đất lạ.

Nỗi trăn trở nặng lòng con khó tả
Nghe mênh mang buốt giá tận cõi lòng,
Cha mẹ ngồi bên bếp củi sưởi đông
Con lạc bước giữa dòng chen không nghỉ.

Hỏi xuân đến có điều gì thú vị
Ai cũng tuồn về quê để đón xuân
Khắp ngược xuôi đứa sắm áo, sắm quần
Con bối rối lặng nhìn rồi ngoảnh mặt.

Và cứ thế, xe tàu, người tấp nập
Biết mẹ chờ nhưng con chẳng về đâu,
Bảo cha rằng con xin hẹn xuân sau
Sẽ về kịp đêm giao thừa nấu bánh.

Đông đã hết nhưng tiết trời còn lạnh
Mẹ mặc áo choàng, cha bận áo len,
Nhớ giữ cho mình đủ ấm về đêm
Khi trở gió xuân về mưa ẩm ướt.

Bánh chưng nấu mẹ dành con một cặp
Qua tết họ vào mẹ gửi dùm con,
Thêm hũ hành dưa mẹ muối mặn ăn giòn
Nếu thuận tiện gửi cho con một hũ.

Con đón tết cũng mua đầy sắm đủ
Nhưng chẳng thể bằng đoàn tụ ở quê,
Thôi hẹn năm sau xuân sang đặng con về
Để con được đón mùa xuân cùng cha mẹ.

Quang Sáng. Ngày 13 _ 01 _ 2019
Chưa phân loại
Uncategorized