Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dáng Đi

Tác giả: Mr.Smile

Dáng đi của tôi thật nhẹ nhàng
Là dấu hiệu của lương tâm trong sáng
Và Chúa Trời đã đặt tôi một mình
Một mình tôi giữa trần gian bát ngát.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Lũ Dữ Miền Trung
  • Giăng Mắc Muộn Phiền
  • Trâm Huyền
  • 96 - Nhiệt Huyết
  • Nửa Gánh
  • Nồng Nàn
  • Trở Lại
  • 109. Em Vẫn Vĩnh Hằng Ở Tim Tôi
  • Con Bướm Đa Tình
  • Vũ Trụ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
  • Phạm Thanh Hà
  • Khói
  • Đặng Lệ Khánh
  • Hoàng Anh
  • Xuanthanhlinh
  • Phan Anh Hùng
  • Giả Đảo
©2026 - CungThuGian.com