Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cha Tôi

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Cha tôi cực khổ nhọc nhằn
Thương vợ thương con bất cần thân thể
Cha tôi tính tình rất dễ
Thương người giúp đỡ không kể sức công
Cha tôi là người dân nông
Cha tôi một người đàn ông tuyệt vời
Thương cha thương nhất trên đời
Cha là cả một bầu trời nên thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Cha Tôi (Nguyễn Tâm)
  • Cha Tôi (Đỗ Hữu Tich)
  • Cha Tôi (Hoa Sơn)
  • Cha Tôi (Tuấn Nguyễn)
  • Cha Tôi (Nguyễn Quang Long)
  • Cha Tôi (GiaLongHp)
  • Cha Tôi ! (Ngọc Nghĩa)
  • Cha Tôi - Người Đáng Yêu Nhất ! (Sương Anh)
  • Cha Tôi Bán Kem (HOÀNG NHẠN)
  • Cha Tôi Và Chiến Tranh (Trà Bình)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Người Xa
  • Dương Đông Kích Tây (Kế Thứ 6 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Lời Cha Dặn 2
  • Tình Trắc Trở
  • Đến Đây Thôi
  • Trăng 5
  • Những Chùm Thơ Vụn: Giận.
  • Lời Thầy Chứa Im Lặng Quanh Đó, Là Tiếng Động
  • Giấc Mơ Đời
  • Cung Oán Ngâm Khúc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
©2026 - CungThuGian.com