Cha Tôi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Cha bị bệnh mấy năm rồi
Mà nay con vẫn bồi hồi xót xa
Thương con cha bảo qua loa
Đừng quá vất vả, bệnh già con ơi!

Chỉ mong con trẻ yên vui
Để cha không phải ngậm ngùi vì con
Cha ơi đau ốm mỏi mòn
Vẫn thương con cháu hao mòn vì cha!

Nghe cha nói con trào nước mắt
Và nghẹn ngào đau thắt ruột gan
Trọn đời vất vả gian nan
Nuôi con khôn lớn chẳng màng lợi danh

Cha bệnh thuở tóc cha xanh
Một mình chịu đựng hao mòn tuổi xuân
Thương cha sức khỏe yếu dần
Mong cha hồi phục vạn phần yên vui

Con sẽ bên mãi cha thôi
Cha mau khỏe lại cho vơi nỗi lòng
Cha ơi con vẫn cầu mong
Cha luôn khỏe mãi trên dòng đời con.

HD 21h00 ngày 29 thang 10 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized