Và Anh Đã Ước

Tác giả: Đăng Lộc

Em hóa thân vào nốt nhạc cung đàn
Làm gió dỗi và hoa hờn em đấy
Giữa hiên đời sao mà yêu đến vậy
Ngọn sóng tình cứ trỗi dậy trong anh

Anh yêu em bằng tất cả chân thành
Ước giông bão qua nhanh, đời thôi giận
Dẫu nắng mưa, tim ơi đừng thờ thẫn
Hãy bay về ta kề cận cùng nhau

Ước thuyền tình vượt dãi dầu mưa nắng
Men say mềm thầm lặng ngấm đầy tim
Ước trời trong cho anh trải nỗi niềm
Níu trăng ngời tặng dịu êm có thể

Dẫu biết rằng ước nào dễ thành đâu
Nhưng vũ trụ vốn có phép nhiệm mầu
Này em nhé cùng khát khao cùng ước
Ngọn lửa hồng trao hạnh phúc bền lâu.
Chưa phân loại
Uncategorized