Nơi Ấy

Tác giả: H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt

Nơi ấy ta đã bờ mộng mị
Cỏ tưởng chừng như màu xanh rì
Búp nằm yên ngủ đợi chờ gió
Hoa lá chẳng buồn bước anh đi.

Đường ấy quay về hay nhìn xuống
Tỉnh giấc chập chờn bóng mơ tuôn
Biết đời tàn tạ sầu muôn nẻo
Anh đi trách chi một kiếp buồn.

Anh đi nắng chẳng thèm vàng thu
Mây chẳng buồn đưa trời mịt mù
Bờ kia chẳng mênh mông trống vắng
Anh đi mưa chiều vội vã ru

Anh đi chẳng hẹn ngày nhìn lại
Nhan sắc kia sớm đã hồng phai
Sỏi đá chênh vênh bờ vực thẳm
Vĩnh biệt nơi ấy những chuỗi dài
Chưa phân loại
Uncategorized