Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nơi Ấy

Tác giả: TP Minh Đạo

Sương xuống chiều dần quyện khói mây,
Ngoài hiên rợp bóng mấy hàng cây.
Nhà xiêu lạnh lẽo xa tôi tớ,
Gác hẹp im lìm vắng bạn thầy.
Sớm tối tọa thiền tâm chẳng nhuốm,
Ngày đêm quán chiếu cảnh không lay.
Duyên tình níu kéo càng thêm khổ,
Giác ngộ lòng an cũng chốn nầy.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
Thơ tương tự
  • Nơi Ấy (H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt)
  • Nơi Ấy (Lưu Quang Vũ)
  • Nơi Ấy (Tứ Phong)
  • Nơi Ấy (Vũ Kim Thanh)
  • Nơi Ấy Bên Đây (Bùi Tráng Sĩ)
  • Nơi Ấy Bình Yên! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Nơi Ấy Có Anh ! (Thời Để Nhớ)
  • Nơi Ấy Còn Không Màu Đỏ Rực (Vũ Hội)
  • Nơi Ấy Em Có Nhớ (Huyandrics)
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ (Trần Đại - Trandaik)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Còn Yêu Em
  • Con Đò Bến Cũ
  • Là Khi Em Về
  • Mừng Ngày Phụ Nữ
  • Thân Em
  • Niềm Tin Diệt Trừ Đại Dịch Corona !!!
  • Thiên Tai
  • Haiku 15
  • Paris Đêm Hội Saint Sylvestre
  • 1190 - Quý Tỵ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
  • Uyên Ương
  • Trần Thị Thanh Dung
  • Khieu Long
©2026 - CungThuGian.com