Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Con

Tác giả: TP Minh Đạo

Mẹ con gặp lại chốn trần gian,
Thoáng chốc sớm hôm cách ngã đàng.
Lận đận một đời luôn nhẫn chịu,
Khó khăn vạn thuở chẳng kêu than.
Đèn mờ phên thấp tình quen thuộc,
Điện sáng tường cao cảnh ngỡ ngàng.
Sinh dưỡng ân thâm sao tả hết,
Cho đi không ngại lúc xuân tàn.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Nhớ Em
Thơ tương tự
  • Mẹ Con Trò Chuyện (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mẹ Con Tượng Đá (Nguyên Hữu)
  • Mê Công Nghệ Mới Hàng Tiêu Dùng (Bùi Chí Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Tứ Tuyệt Hỏi Đời
  • Hợp Đồng Đầu Năm
  • Sài Gòn Trở Gió
  • 8-giải Nguyên Bùi Hữu Nghĩa
  • Hỏi Cung Phái Nữ
  • Ếm Đời Nhau
  • Trước Biển Mùa Ngâu
  • Tan Vỡ. Lữ Khách Sông Hồ Tạm Biệt Đây. Yêu Thương, Nhung Nhớ Vẫn Đong Đầy. Dòng Sông Một Thuở Buồn Lưu Luyến. Bến Nước Từ Nay Tủi Dáng Gầy. Vạn Dặm Người Đi Sầu Biển Bắc. Phòng Khuê Kẻ Ở Khóc Chân Mây
  • Tiếng Đàn
  • Vẽ Nàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2026 - CungThuGian.com