Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trần Thế

Tác giả: TP Minh Đạo

Xôn xao trần thế sống an nhiên,
Xả bỏ ưu tư chẳng lụy phiền.
Sáng sáng tụng kinh trên điện Phật,
Chiều chiều thiền tọa dưới hàng hiên.
Đến đi lui tới cầu nương pháp,
Được mất hơn thua nguyện thuận duyên.
Tuệ giác vươn cao theo niệm chánh,
Đèn soi Bát Nhã chốn bình yên.

Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Trăng Vàng
  • Thu
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
  • Nhớ Em
Thơ tương tự
  • Trần Thế (Sgalfder)
  • Trận Thế Ba Tốt Tướng Nan Hòa Đơn Xe (Lê Việt Hùng)
  • Trần Thế Hôm Nay Mua Nụ Cười...! (Mr.Smile)
  • Trần Thế Nở Hoa (Tuyền Linh)
  • Trần Thế Thật Ngắn Đừng Quá Ham Chơi (Nguyên Hữu)
Thơ bạn muốn xem
  • Vũ Điệu Loài Công
  • Hồn Thơ
  • Xuân, Xuân Đến
  • Tự Sự Riêng Ta
  • Saigon, Một Lần Trở Lại
  • Gìn Lòng Cho Chữ Sắc Son _ Thơ 4 Câu
  • Biển
  • An Tư Công Chúa
  • ••tuổi Trăng Tà Của Mẹ••
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (693)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
©2025 - CungThuGian.com