Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Vàng

Tác giả: TP Minh Đạo

Giường nan xốc xếch dưới trăng vàng,
Trở giấc chim mơ, rộn đại ngàn.
Loáng thoáng lá đưa đùa gió lạc,
Rì rào suối lượn nuối đêm tan.
Lều tranh lặng lặng bày kinh sách,
Cảnh vật êm êm thoảng khói nhang.
Biển ái lấp bằng đâu vọng động…
Lợi danh chẳng kiếm rõ an nhàn.

Tháng 9/2017
Minh Đạo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Nhau Đi
  • Nguyện
  • Bạn Tôi
  • Kính Mừng Phật Đản
  • Mê Ngộ
  • Thu
  • Trần Thế
  • Nhớ Mẹ
  • Mẹ Con
  • Nhớ Em
Thơ tương tự
  • Trăng Vàng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Vàng Gió Cuốn (Giang Hữu Tuyên)
  • Trăng Vàng Nhỏ (Ngọc Quang Hà)
  • Trăng Vàng Trăng Ngọc (Hàn Mặc Tử)
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (187)
  • Giáng Sinh Buồn
  • Về Quê
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 22
  • Đêm...!!!
  • Bài Hành Phương Nam
  • Trò Chơi Người Giải Mã Là Phải Tu-ring
  • Người Ơi Biết Không
  • Bông Sứ
  • Đừng Buồn Tôi Ơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
  • Hoàngnghi
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
©2025 - CungThuGian.com