Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Vàng

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trăng vàng đổ hạt hiên ngoài rơi
Đêm nay vầng trăng đã gọi mời
Toả ánh vàng vui khắp miền đó
Ngày hẹn tuần trăng đã đón mời

Trăng vàng đã hẹn chén trà vui
Đêm nay đổ hạt đẹp quá trời
In bóng trong ly trà thơm ấy
Cạn ly đêm nay nhớ tới người

12.00 đêm 15.06.2013
cạn ly đêm nay nhớ tới người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trăng Vàng (TP Minh Đạo)
  • Trăng Vàng Gió Cuốn (Giang Hữu Tuyên)
  • Trăng Vàng Nhỏ (Ngọc Quang Hà)
  • Trăng Vàng Trăng Ngọc (Hàn Mặc Tử)
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly_ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhật Nguyệt
  • Chia Tay
  • Sợi Nhớ
  • Chúc Mừng Sn Việt Nam Thư Quán
  • Toàn Dân Hãy Bình Tĩnh
  • Trời Ơi Đời Chơi Vơi
  • Nhứt (Một) - Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội Việt Nam Tđcsphvn
  • Tình Yêu Còn Mãi
  • Vàng Bóng Cờ Bay
  • Vô Biên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
©2026 - CungThuGian.com