Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly _ Thơ 4 Câu

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Trăng Vàng Đổ Bóng Từ Ly

Bóng dài trăng đổ đêm khuya
Liễu buông cành liễu ... liễu chia ly từ
Bâng khuâng trong ngọn gió lùa
Bóng ai thiếu một lại thừa bóng tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nỗi Buồn Của Cây
  • Tình Thơ Tha Hương
  • Dòng Trôi
  • Tình Cờ Găp Nhau
  • Thách Cưới
  • Tiền ...tiền ....tiền
  • Tình Tu _ Thơ 4 Câu
  • Đoạn Cuối
  • Tình Vọng Phu
  • Thương Cha
Thơ bạn muốn xem
  • Giọt Gặp Gỡ
  • Anh Muốn Đốt Trái Tim Mình Bé Nhỏ
  • Chậu Sanh Cảnh
  • Gặp Em Hôm Ấy... Vô Tình Thương Biết Mấy
  • Phơi Phới
  • Giận Hờn Tháng Ba
  • Ước Mơ Của Nó
  • Ru Thời Thiếu Nữ
  • Anh Trong Đời Tha Thứ Cho Nhiều Thứ
  • Chia Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Uyên Phương Minh Nguyệt
  • CQ
  • Trần Mai Hường
  • Nông Thị
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
©2026 - CungThuGian.com