Rồi Cũng Sẽ Ngừng Nhớ

Tác giả: Hoàng Anh

Ta và người
rồi cũng sẽ thôi đau đáu về những tháng ngày mà tuổi trẻ của mình đã đi qua
bởi thời gian sẽ khiến con người ta chai lì với mất mát
nước mắt sẽ chẳng khiến cho ta còn cảm thấy mặn nhạt
bởi sau đổ vỡ
cũng cạn khô rồi...

Một buổi sáng, bình minh đã đến tận nơi ta ngồi
thì thầm bên tai những lời âu yếm lắm
rằng : " tình yêu là một thứ tận cùng trong sâu thẳm,
người chỉ yêu nhau khi tay cùng nắm qua bão giông " ...

Ta đã đứng chết lặng khi người nói chia tay, người biết không ?

Đó là lần đầu tiên con tim hiểu cảm giác thế nào là đau nhói
là lần đầu tiên đôi chân đã sạn chai cảm thấy mỏi
là lần đầu tiên ta biết chấp nhận yêu thương bao năm giờ phải đánh đổi
lấy tự do và hạnh phúc cho người...

Ta biết rằng mình đã đánh mất đi một phần đời
nhưng con tim không bao giờ cho ta quyền hối tiếc
ta sẽ vẫn chọn giữ lấy những khoảng thời gian yêu thương mà chẳng cần người biết
chia tay rồi biết đâu là cách biệt
ta và người đều tự chọn một cuộc sống cho mình trong lặng im...

Rồi về sau ai cũng sẽ ấm yên
người cũng sẽ đặt bàn tay mình lên một bàn tay khác
cũng sẽ vì ai mà để cho vết son môi bợt nhạt
sẽ cùng với ai đi đến những nơi mây gió phiêu bạt
cũng có khi quên ai đấy trong đời

Ta và người
rồi cũng sẽ ngừng nhớ thôi...

HN_27.08.2014
"Rồi cũng sẽ ngừng nhớ"
Chưa phân loại
Uncategorized