Trăng Vàng Nhỏ

Tác giả: Ngọc Quang Hà

Em là sông trong đêm.
Dưới trời đông thổn thức.
Con tim nồng rạo rực.
Cháy bỏng lúc đông về.

Em là thiên thần nhỏ.
Cõi mơ hồ xa xăm.
Xoá hết những tháng năm.
Lòng mãi hoài thương nhớ.

Em là thơ trong đời.
Là bến đợi cõi mơ.
Anh mãi kết tình thơ.
Trong hơi thở cuộc đời.

Em bên bờ bến đợi.
Chờ mãi nơi anh về.
Cơn gió thoảng đam mê.
Thẩn thờ em mong ngóng.

Em là mong là đợi
Mãi ở nơi cuối đường.
Trăm nhớ vạn lần thương.
Để anh hoài mong nhớ.

Em nỗi nhớ trong thơ.
Anh mãi mơ trong chiều.
Bóng dáng kia yêu kiều.
Của trời chiều hoang vắng.

Em là trăng vàng nhỏ.
Dáng xinh xắn mỹ miều.
Cả một biển trời yêu.
Đi trong chiều nhạt nắng.
12/ 11/ 2014
Chưa phân loại
Uncategorized