Nơi Ấy Em Có Nhớ

Tác giả: Huyandrics

Anh đứng bên chiều mộng trời đông
Hoàng hôn tắt nắng xót cay lòng
Dõi mắt phương tìm tương cõi dạ
Em ở bên trời mấy lằn trông

Kìa em mây tím phủ tầng không
Khẽ chạm vào xa nước xuôi dòng
Sao hôm vừa nở trên lau sậy
Xua màn đêm phủ nẻo hoài mong

Thủy liễu bên bờ buông lá thưa
Rải xuống lòng sông mấy trái thừa
Hoa tím cũng buồn rơi em ạ
Trôi mãi không về qua bến xưa

Mắt buồn thôi đã tắm giòng mưa
Nhớ em sao nói hết cho vừa
Nỗi đợi đã dài thêm khắc khoải
Kể từ ly biệt chuyến đò đưa

Và em còn nhớ hay đã quên
Những lần hờn mát bảo anh đền
Mấy quả bần chua vừa chín tới
Chờ em áp nhẹ chiếc môi mềm

Vàng phai đi ngủ đắp chăn đêm
Cỏ lụy tầm sương gọi tên em
Nơi ấy bên trời em có phải
Đã từng len lén gợi sầu lên
Chưa phân loại
Uncategorized