Nơi Ấy Em Tìm Thấy Tôi

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Tôi tìm em sau tán lá đan đầy
Hoang mang vỡ mảnh chiều vương lắng đợi
Con phố rộng áng mây xa tầm với
Khúc nhạc buồn khe khẽ nốt chơi vơi.

Tôi tìm em hai nửa phía đơn côi
Màu lá úa chín con đường dẫn bước
Trang giấy cũ ớm thơm mùi khói thuốc
Bóng hình nào tha thướt giữa lời thương.

Tôi tìm em trong buổi sớm mờ sương.
Hơi thở nhẹ hóa mưa bay thầm lặng
Nghe nước mắt tan nhòa trên môi đắng
Khép lòng mình hiu hắt giọt sầu đau.

Tôi tìm em nơi dĩ vãng chìm sâu
Niềm đau ấy hằn dấu chân bụi cát
Em quên mất bản tình ca tôi hát
Chẳng đặt tên thứ xúc cảm đầu đời.

Tôi tìm em thao thức một kiếp người
Bình yên đó dưới muôn trùng bão tố
Ôm nhung nhớ níu vào đêm thắp lửa
Ru cơn mơ dang dở đến vô cùng.
Chưa phân loại
Uncategorized