Tối Nghĩa

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Tôi gieo mấy vần thơ tối màu diễn đạt
Như quả óc chó già vỏ cứng bọc lấy nhân
Như tảng băng trôi chìm nghỉm đến bảy phần
Như vẽ lại bầu trời phía đằng sau cánh cửa.

Ai bới tro tàn muội than tìm đốm lửa
Ai đào giếng khơi nguồn ở giữa sahara
Đó là chính tôi đói khát và xót xa
Lục tìm hơi sống trong cõi đời khô lạnh.

Người bảo con cào cào đá chú ve thật mạnh
Bắt nó ca vang gọi nắng rát mùa hè
Người xua đàn nai trắng giả bộ bước ngô nghê
Ra vẻ ngây thơ cho mùa thu diễm tuyệt.

Tôi vụng dại ngay trên từng trang viết
Chỉ dám buồn thôi khe khẽ nói riêng mình
Mang bóng tối ca ngợi ánh bình mình
Đem nước mắt giặt thơm mùi hạnh phúc.

Tôi để nguyên trái tim trong lồng ngực
Chan chứa yêu thương nhưng vẫn hát âm thầm
Mối tình không nói đâu phải mối tình câm
Chỉ là nhường chỗ nghe tiếng lòng vang vọng.
Chưa phân loại
Uncategorized