Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Muộn

Tác giả: Hồng Dương

Níu lại mùa thu một chút vàng
Cho đời nắng ngọt bến nhân gian
Dầu khi lá đổ thâm canh lặng
Mặc lúc trăng lên tỏ ngõ hàn
Ngóng gặp tri âm đồng trí ngẫm
Tìm nhau tri kỹ vãn cười tan
Chuông chùa văng vẳng ngàn xa núi
Mới hiểu trăm năm vẫn muộn màng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Thu Muộn (Hồng Dương)
  • Thu Muộn (Xóm Đồng)
  • Thu Muộn (Miên Thụy)
  • Thu Muộn (Tulipdenus)
  • Thu Muộn, Ta Ngồi, Mãi Mãi Tình Anh (Bùi Nguyên Phong)
  • Thu Muộn..... (Tâm Trạng)
Thơ bạn muốn xem
  • Lục Bát Màu Mè
  • Nhớ Về Bạn
  • Nghe Quanh Đây Đâu Cũng Là Em
  • Về Nước Trung Hoa
  • Chợ Phủ Quốc Oai
  • Bên Toà Mẹ Chúa
  • Xuân Tha Hương
  • Thời Gian
  • Bầu Trời Xám, Em Nhìn Xem, Đẹp Thế
  • Cô Gái Ấy
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
©2026 - CungThuGian.com