Nương Tựa

Tác giả: Thiên Ân

NƯƠNG TỰA
Mây còn nương tựa góc kia!
Ấp ôm,ôm ấp khuya khuya ngày ngày
Nào đâu ngơi nghỉ ngừng bay?
Khoác lên màu áo thơ ngây bao mùa?

Nắng hồng nương tựa cây thưa
Nghiêng nghiêng chút nhớ mới vừa tập yêu
Cúi mình hứng giọt tình chiều
Nghe xao xác lá, tiếng kêu xé lòng

Cánh diều nương tựa bầu không
Thả dây bay bổng nửa vòng từ tâm
Trông theo lời chẳng hồi âm
Bay cao đứt chỉ xa xăm buồn cười

Thương cây chùm gửi tốt tươi
Sống và nương tựa ngàn đời bên cây
Mưa dầm nắng dãi tình say
Giữ câu chung thủy đó đây dặm ngàn

Anh còn nương tựa vai ngoan
Đất trời mát mẻ cung đàn ca reo
Giàu nghèo mặc kệ giàu nghèo
Đôi ta nương tựa… trèo đèo lội sông
Ngày 9/9/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized