Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chị Tôi

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

CHỊ TÔI
Ngày nào má ửng ửng hồng.
Đôi mươi chị đã theo chồng xa quê.
Pháo hồng nhuộm đỏ đường đê.
Hoa cau rụng trắng bên đường chị đi.
Chị tôi khép lại xuân thì.
Mỉm cười ngấn lệ đã lên chức bà.
Cháu con ngoan giỏi thật thà.
Má đào chị vẫn ửng hồng như xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Chị Tôi (Hồ Dzếnh)
  • Chi Tôi (Gia Long Hp)
  • Chị Tôi (Nguyễn Tâm)
  • Chị Tôi (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Chị Tôi (Batoong)
  • Chị Tôi (Nguyễn Lâm)
  • Chị Tôi (Trần Đức Phổ)
  • Chị Tôi (Lê Viết Tư)
  • Chị Tôi (Gia Long Hp)
  • Chị Tôi (Lê Viết Tư)
Thơ bạn muốn xem
  • Thứ Sáu Hoàng Hôn
  • Tranh Và Thập Tự Tình
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 97
  • Tâm Tình Lang Nương
  • Nếu Có Được Một Kinh Cầu Ý Niệm (Tập Thơ Xàm Xí Đế)
  • Mùa Xuân Ở Lại
  • Gặp Em
  • Anh Cứ Nghĩ
  • Quá Xa Gửi Lời
  • Cảm Xuân 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
  • Bac Tu
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
©2025 - CungThuGian.com