Chị Tôi

Tác giả: Gia Long Hp

( Viết nhân ngày TBLS 27 tháng 7 )

Chẳng ai biết đến chị tôi
Một người trực chiến trên đồi ... ngày xưa

Bố ốm chết vào ngày mưa
Vết thương để lại... ban trưa địch càn
Tái giá mẹ chịu tiếng oan
Ra đi... để lại lũ toàn trẻ thơ
Sống nhờ cô chú không ngờ
Chăn trâu cắt cỏ bơ vơ trên đời...

Chiến tranh phá hoại leo thang
Người anh lớn đã lên đàng tòng quân
Chị tôi quên cả tuổi xuân
Tham gia trực chiến nơi gần sân bay
12 ly 7 đêm ngày
Dõi theo tàu giặc chẳng hay sống còn
Có hôm trận địa chịu đòn
Con ma ,thần sấm trút bom mù trời
Nhiều bạn chết chị vẫn thời
Nhờ ơn tiên tổ an nơi thân mình
Tin dữ ở nơi chiến chinh
Anh trai ngã xuống nơi Bình Trị Thiên
Chị tôi đau khổ triền miên
Biến đi dáng vẻ dịu hiền ngày nao....

Hòa bình cờ vẫy tay chào
Chị tôi trở lại như bao nhiêu người
Hết buồn dần lại tiếng cười
Lấy chồng...bươn bả kiếp người thường dân ...

Tôi về quê - gặp người thân
Hỏi về " chế độ" được phần gì không
Chị tôi từ độ lấy chồng
Giấy tờ mất sạch ... nay không hưởng gì !

Ảnh của Đại Gia LongHp.
Chưa phân loại
Uncategorized