Chị Tôi

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Cái ngày chị tôi ra phố
Tranh thủ ở có vài hôm
Biết lâu không gặp nên nhớ
Trò chuyện chị thức cả đêm.
.
Phố đông chị thấy không quen
Tính chị hay lam, hay làm
Đi xa tham công, tiếc việc
Muốn về cho kịp vụ sang.
.
Ở quê mấy khi an nhàn
Bốn mùa vất vả kiếm ăn
Thương em chị cười không nói
Quay đi lau nhẹ khăn mềm.
.
Nhà nông sớm tối dùng đèn
Ở đây điện đường sáng trắng
Chắp tay một mình chị ước
Đường làng có điện như đây.
.
Qua mùa lại chuyển sang cấy
Mấy khi được ngẩng mặt lên
Chị vội hôm sau về sớm
Ngang chợ ghé cắt chấu liềm.
.
Ở quê làm từ nửa đêm
Hôm sau mới kịp mọi người
Lên phố nửa đêm chưa ngủ
Sáng dậy ai ai cũng lười.
.
Nhớ chồng nên chị về vội
Chẳng cho em gọi các con
Chị bảo chúng nó ngủ muộn
Giờ chắc đang say giấc nồng.
.
Chị về thấy buồn trong lòng
Ra chơi cũng chỉ đôi ngày
Thương chị túi vải lóng ngóng
Mùi quê còn bám cỏ may./.
28/5/2018
Chưa phân loại
Uncategorized