Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em

Tác giả: Nguyễn Khắc Thiện

Em chiếm hồn tôi tự bao giờ
Thiếu em tôi bỗng hoá ngẩn ngơ
Thơ thẩn vào ra.. buồn vô cớ
Nhớ nghiêng chiều tím...nhớ vô bờ

Em đến cho đời những áng thơ
Thoả khát trong tôi những đợi chờ
Từng chiều mong đợi...từng đêm nhớ
Em đến đời tôi thoả ước mơ./.

18/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tâm Sự Bạn Già
  • Năm Mới Chúc Nhau
  • Lên Yên Tử
  • Ước Gì
  • Gió
  • Đông Tàn Hoa Lại Nở
  • Nguyễn Phú Trọng Ra Tay Dẹp Loạn
  • Cướp Ấn Đền Trần
  • Mùa Hè Trời Đất Tuyệt Vời Biết Bao
  • Hoa
Thơ tương tự
  • Nhớ Em (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Em (LÊ VINH)
  • Nhớ Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Em (NÚI LONG AN)
  • Nhớ Em (Trần Văn Hiền)
  • Nhớ Em (Đỗ Thanh Hà)
  • Nhớ Em (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Em (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Nhớ Em (Lê Phong Trần)
  • Nhớ Em (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hối
  • Vắng Người
  • Xóm Cũ Chiều Đông
  • Xa Cuối Trời
  • Chợt Con Tim Khóc ...
  • 1109 - Anh Vội Ra Đi
  • Gái Ngân Hàng
  • Tưởng Nhớ Mẹ
  • Đánh Đổi
  • Vịnh Hạ Long
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
©2025 - CungThuGian.com