Nhớ Em

Tác giả: Trần Văn Hiền

Nỗi nhớ cứ ùa về như từng cơn gió thổi
Nỗi nhớ cứ dạt dào như sóng đánh xa xôi
Nỗi nhớ cứ giục tôi ,
Đi tìm em...
Yêu dấu.

Tình yêu là khát khao trọn đời ta nung nấu
Và em là giấc mơ đến mãi mãi về sau
Em yêu giờ ở đâu
Chia tay nhau...
Nuối tiếc

Có nhiều thứ sẽ trở thành bất diệt ,
Như tình anh trao em
Lẫn khuất trong bóng đêm
Mà vẫn hoài rực cháy

Có lẽ không tìm thấy
Một người nào hơn em
Chỉ ánh mắt diệu êm
Chỉ nụ cười thật ngộ

Nhớ những đêm bước bộ
Trên con đường yêu thương
Mà giờ đi muôn phương
Vẫn mơ bàn tay ấm

Em mãi là cô tấm
Giửa bộn bề đời anh
Dẫu hạnh phúc mong manh
Đã hóa thành kỉ niệm

Anh vẫn hoài tìm kiếm
Một bóng dáng yêu xưa
Em đã ngủ hay chưa
Đêm nay anh thức trắng.

20/2/07.Tặng Q
Chưa phân loại
Uncategorized