Trăng Tương Tư

Tác giả: Gia Long Hp

TRĂNG TƯƠNG TƯ

Em buồn ra đứng bờ sông
Nhìn trăng mà thấy ... như không thấy gì
Anh ơi sao mãi biệt ly
Đau người con gái đã vì trót yêu .
Vì em trăng cũng liêu xiêu
Thương người trăng cũng khác nhiều mọi khi
Trách trời duyên số phân kỳ
Anh đi đi mãi biệt ly hỡi trời !.
Anh theo chúng bạn rong chơi
Quên người con gái chơi vơi đợi chờ !

*Trăng rằng :
Tôi qua đây những mấy tuần
Vẫn người con gái gạt xuân đứng chờ
Vẫn người dáng ấy mờ mờ
Lặng im ,đôi mắt hững hờ nhìn theo .
Chưa phân loại
Uncategorized