Than Thở

Tác giả: Thiên Ân

THAN THỞ
Than ôi ván đã đóng thuyền !
Dặn lòng ai bẻ nhánh duyên phũ phàng
Tơ hồng trăm mối ngổn ngang
Đường trần ngồn ngộn đá vàng lệ sa

Than ôi người vội quên ta !
Nụ hồng lặng lẽ , lời ca điệu buồn
Một vòng tiều tụy cuống cuồng
Đất trời nổi máu ghen tuông bao giờ?

Than ôi trong mộng tình cờ!
Ta không bắt gặp giấc mơ bóng mờ
Chim trời nhả hạt gieo thơ
Một chùm cay đắng mọc bờ khổ đau

Than ôi đá ném hồ , ao !
Lắng nghe ân ái nghiêng chao xô mùa
Hỏi ai trăn trở bốn mùa!
Cuộc đua kẻ thắng , người thua ...đời thường

Than ôi đôi mắt khói sương !
Đôi ta , quấn quýt , vấn vương làm gì ?
Thế là tình lại sù sì
Gièm pha , nguyền rủa người đi mờ mờ

Than ôi tàn bóng đợi chờ!
Khóc hờn giẫy giụa xác xơ héo tàn
Cánh đồng thuở ấy bỏ hoang
Chạnh lòng lắng giọt thở than đeo sầu
Ngày 31/5/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized