Thẫn Thờ

Tác giả: Thiên Ân

THẪN THỜ
Thẫn thờ nhìn bóng em qua
Thoắt trông giây phút vội xa nghìn trùng
Tình yêu nhỏ giọt bế bưng
Khói sương lãng đãng ngập ngừng trên cao

Thẫn thờ bỏ ngỏ giăng sầu
Con đường ôm lạnh đi mau không lời
Người đi tình rụng đôi môi
Ví dầu rồi lại ầu ơi , ví dầu !

Thẫn thờ dáo dác trước sau
Nếu không quen thuộc làm sao tỏ tường
Những con đường , những con đường ...
Hiểu dùm chiếc lá còn vương vấn đời

Thẫn thờ nét mặt kém vui
Thời gian một thoáng ngậm ngùi xót xa
Cảm thông bụng dạ người ta
Cày bừa nỗi nhớ diết da hỡi trời!

Thẫn thờ đau đáu ai khơi ?
Ao sâu cá lội , chân trời chim bay
Một thời muối mặn , gừng cay
Sợi dây cảm xúc ngắn dài đê mê

Thẫn thờ chiếc bóng vụng về
Gió reo chầm chậm tứ bề nợ mang
Tiếc thay chút nghĩa cũ càng
Thương dùm ta , chân lang thang bốn mùa
Ngày 24/12/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized