Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tro

Tác giả: Khói

thâm tâm cứ tưởng qua đời
nhẹ thân sương khói trả lời nhân gian
đâu hay còn nắm tro tàn
thổi người ở lại miên man xám lòng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Răng Khểnh
  • Cũng Vậy Thôi... ()
  • Ngày Nắng Tắt
  • Bàn Tay
  • Thơ Rớt Vần Thơ Lơi
  • Cho... ()
  • Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se
  • Tàn
  • Thơ Ngông ()
Thơ tương tự
  • Trọ (Nguyễn Bá Cường)
  • Trọ (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Trơ (Sa Thi)
  • Trọ (VĂN QUYẾT)
  • Trơ Cành (VUHUNGVIET & LƯƠNG TÚ)
  • Trò Chơi (Đào Công Điện)
  • Tró Chơi (Thiên Ân)
  • Trò Chơi Ái Tình (Diệu Nguyễn)
  • Trò Chơi Ảo Ảnh (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Trò Chơi Cảm Xúc (Trương Phương Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Loài Hoa Trắng
  • Phố Thiên Thanh
  • Vườn Tình Ái Của Đôi Ta
  • Thước Đo Cuộc Đời
  • Một Kiếp Người
  • Tình Vỡ Tan Rồi (*)
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 901.
  • Bóng Mờ
  • Bóng
  • Cơn Giông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2026 - CungThuGian.com