Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Răng Khểnh

Tác giả: Khói

thưa em rằng ... răng em thừa
sao em không nhổ cho vừa nét môi
rằng thưa : em đã quen rồi
nhổ đi ... có kẻ kêu trời mần răng !!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Cũng Vậy Thôi... ()
  • Ngày Nắng Tắt
  • Bàn Tay
  • Thơ Rớt Vần Thơ Lơi
  • Cho... ()
  • Tro
  • Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se
  • Tàn
  • Thơ Ngông ()
Thơ tương tự
  • Răng Khểnh (Trần Đức Phổ)
  • Răng Khểnh (Ngô Chí Trung)
  • Răng Khểnh (Cát Nhu)
  • Răng Khểnh (Nguyễn Quang Định)
  • Răng Khểnh (Baobatdong)
  • Răng Khểnh - Răng Duyên (Huỳnh Ngọc Hội)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng
  • Thương Nghẹn
  • Anh Chẳng Quên 3
  • Em Biết
  • Em Cứ Khảy Để Tan Trôi...
  • Khóc Tiễn Bạn Hiền
  • Buổi Học Cuối Tuần ( Gần Ngày Nhà Giáo 20_11)
  • Những Cây Bút Từ Triều Tiên
  • Điệu Hổ Ly Sơn (Kế Thứ 15 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • 171 - Chân Lý Trong Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hạ Yên Du
  • Nghiêu Minh
  • Bút Bần 1992
  • Thông Văn Chương
  • Trần Minh Bảo
  • Dung Thị Vân
  • Du Mục
  • Mộng Tuyết
  • Here & Now
  • Triều Sương
©2025 - CungThuGian.com