Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Răng Khểnh

Tác giả: Cát Nhu

Chiếc răng be bé
Trốn ở khóe môi
Khi nhỏ mỉm cười
Ta rơi nỗi nhớ

Hồn như sách mở
Lá nhặt đầy tay
Nắng ngả vạt gầy
Đường thơm hoa cỏ

Ta về qua đó
Nhặt chút bâng khuâng
Tình riêng gởi nhỏ
Một trời thơ xuân.

Seattle, một ngày không mưa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngây Thơ
  • Cõi Mơ Tôi
  • Mưa Nắng Hai Miền
  • Kỷ Niệm
  • Nắng Vàng Gởi Lại
  • Lời Cuối
  • Của Ngày Xưa
  • Trả Lễ
  • Nhận Và Cho
  • Nhắn Gởi
Thơ tương tự
  • Răng Khểnh (Trần Đức Phổ)
  • Răng Khểnh (Khói)
  • Răng Khểnh (Ngô Chí Trung)
  • Răng Khểnh (Nguyễn Quang Định)
  • Răng Khểnh (Baobatdong)
  • Răng Khểnh - Răng Duyên (Huỳnh Ngọc Hội)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Sáng Tươi
  • Làng Ven Sông
  • Người Đọc Sách Hay Thì Phải Biết Bao
  • Xưa Và Nay
  • Thấu Lẽ Bồ Đề Là Diệu Lý
  • Thiên Lý
  • Đoản Ca
  • Đi Tân Bửu
  • Tìm Thầy Học Chữ
  • Người Nhận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
  • Tân Văn
  • Hắc Ám
  • Tiểu Tử HK
  • Như Nguyện
  • Cát Biển
  • Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )
  • Songthhương
©2026 - CungThuGian.com