Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se

Tác giả: Khói

từ bao ngôn ngữ ân cần
xin từ tâm xuống thật gần chỗ đau
chỗ đời chợt thấy hanh hao
của nắng gió của xanh xao mặt mày
có khi mộng
giữa ban ngày
thấy chiêm bao mở trên dài nguyên sơ

chỗ tâm cảm chợt ngu ngơ
có chiều đứng giữa hai bờ chông chênh
bờ thương
nhớ bờ lãng quên
tay xuôi chèo nỗi niềm riêng chát lè

chỗ một lần thấy buồn se
bước chân qua phố
chợt nghe ốm mòn
trên tàng nhẫn nhục héo hon
lá còn vui bởi trái non đầu cành

từ bao ngôn ngữ ân cần
gởi theo những thoáng buồn lần về ngang
Chưa phân loại
Uncategorized