Cũng Vậy Thôi... ()

Tác giả: Khói

vẫn vậy, mới gì đâu em ạ!
vẫn ta trong cũ kỹ hình hài
trên nhánh tóc sợi sầu sắp bạc
tâm vướng tình nằm ốm không hay

cảm ơn em nhớ tình kể lể
ta sắp quên chỗ uất u nằm
đôi khi lẫn dạo ngàn thiên thể
tìm kiếm tình đã ngỡ siêu thăng

cũng vậy thôi, có gì đâu em ạ !
đời trống tênh thơ lại mốc cời
lòng chỉ thoáng đôi khi là lạ
thấy em trong nốt nhạc không lời

vẫn vậy, mới gì đâu em ạ !
vẫn ta trong cũkỹ hình hài
cảm ơn em, có lời thăm hỏi lại
phải chợt lòng nhớ thoáng hương phai ?
Chưa phân loại
Uncategorized