Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tàn

Tác giả: Khói

mấy bữa hồng quang đời sao trẻ
ngó tường nụ cúc thật là xa
vài hôm hoa úa tàn quạnh quẽ
mắt cũng già hom nhướn quan hà
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngắm Trăng
  • Răng Khểnh
  • Cũng Vậy Thôi... ()
  • Ngày Nắng Tắt
  • Bàn Tay
  • Thơ Rớt Vần Thơ Lơi
  • Cho... ()
  • Tro
  • Chỗ Thơ Rớt Xuống Khi Đời Buồn Se
  • Thơ Ngông ()
Thơ tương tự
  • Tan (V7 Thương)
  • Tan (Ánh Sương Mai)
  • Tan - Hợp (Diệu Nguyễn)
  • Tân Ban Đại Diện Văn Bút Ra Mắt (Trần Minh Hiền)
  • Tan Biến (Chu Thị Thúy Nga)
  • Tan Biến (V7 Thương)
  • Tan Biến Giữa Hư Vô (Chu Thị Thúy Nga)
  • Tân Binh Đầu Xuân (Phạm Duy Bình)
  • Tàn Canh (Lưu Linh)
  • Tàn Canh (Đa Tình Thi Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Hầu Như Tất Cả Đều Lầm Lỗi
  • Thơ Tháng Tư
  • Mong Xuân
  • Chờ Con Về Để Khóc , Mẹ Ơi .
  • Vịnh Ngày Tái Hợp
  • Trang Cổ Tích
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (145)
  • Thương Em
  • Tâm Sự Cùng Trăng
  • Vườn Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
  • Nguyễn Thuân
  • La Thanh Hoàng
  • NGỌC THUỴ
  • Bảo Cường
  • Vũ Đình Liên
©2026 - CungThuGian.com