Tàn Canh

Tác giả: Đa Tình Thi Sĩ

Tàn Canh


Đêm nay buồn quá trời rơi lệ
Tâm sự não nùng ngỡ cơn mê
Năm tháng xuôi ngược cuộc tình vỡ
Thơ viết cho ai chẳng thành lời ?

Lắng nghe gió hát vọng xa xăm
Vô hồn bất định ảo mộng câm
Hồ soi giá lạnh đùa nhân thế
Lòng ta đau nhói ngỡ tê đâm

Đêm nay tàn canh kiếp đoạn trường
Nhớ bóng tình xa thêm luyến thương
Trăm năm êm ấm người hạnh phúc
Nỗi lòng cay đắng tim vấn vương

Từ nay ta gọi cố nhân sầu
Tình cờ gặp lại chứ buồn đau
Thời gian qua rồi không trở lại
Nối tiếc làm chi lệ thắm màu ?
DTTS
Chưa phân loại
Uncategorized