Bình Đông Đã Rũ - Bình Đông Vẫn Đó

Tác giả: -N3-Nguyễn Ngọc René & Lại Trọng Hải

BÌNH ĐÔNG ĐÃ RŨ

Bạn có biết Bình Đông đã rũ
Hồn nát tan còn ngụ chốn nao
Số hai cầu sụp đổ nhào !
Chữ U cũng mất hanh hao nỗi buồn...
*
Chim lìa tổ bay luôn chẳng ngại
Nhớ làm gì thân ái ngày qua
Vần thơ đâu được mặn mà
Bạn xưa liếc mắt như ma không hồn.
*
Chiều bóng ngả hoàng hôn đợi tối
Tuổi già nua đổ lỗi mắt nhoà
Thơ này chửa lúc nên hoa
Bao nhiêu kỷ niệm hài hoà được ai .?..
*
Đã quyết định không cài thêm ý
Về Bình Đông đố kỵ môi trề
Mặc dù đây nhớ thương quê
Bạn xưa Quận Bảy chẳng hề quan tâm...
*
Pétrus-Ký sưu tầm lấy hết (1)
Những áng thơ mỏi mệt phận này
Dẫu rằng lời chẳng cao bay
Theo mây dựa gió tháng ngày ngu ngơ...
*
Duy kỷ niệm bóng mờ dĩ vãng
Tạo nên hình của dáng xa xưa...
Xin dừng không lại chê thừa
Kết bài câu cuối cũng chưa muộn màng....

-N3-Nguyễn Ngọc René 16/06/2017
(1) https://petruskyaus.net/tho-nguyen-ngoc-rene/

****
BÌNH ĐÔNG VẪN ĐÓ
T/g : Lại Trọng Hải

Anh hãy nhớ tùy duyên rê rũ
Đừng băn khoăn hồn ngụ chốn nao
Cầu Hai không tự đổ nhào
Chữ U phá chẳng bù hao càng buồn

Chim vỡ tổ dạ luôn lo ngại
Nơi chốn xưa dấu ái, can qua
Thơ trao dẫu có mặn mà
Hội duyên chưa đủ ra ma tan hồn

Bình Đông ấy thiên hôn tăm tối
Bạn học xưa đành lỗi mắt nhòa
Thơ dù tựa gấm thêu hoa
Thiên thời chưa tới khó hòa vần ai

Anh giận dỗi thôi cài câu ý
Xứ Bình Đông nghi kỵ nhún trề
Biết đâu quận Bảy bạn quê
Âm thầm nhẩm đọc không hề nhị tâm

Pétrus- Ký duyên tầm đủ hết
Lập tao đàn chép mệt thơ này
Thơ như thêm cánh cao bay
Khách đồng thanh khí ngày ngày khó ngơ

Còn kỷ niệm xa mờ dĩ vãng
Là linh hồn duyên dáng quê xưa
Xin đừng chê chán thiếu thừa
Tình người quê cũ vẫn chưa nhạt nhòa
T.H
Chưa phân loại
Uncategorized