Hồn Thương Đau

Tác giả: Đa Tình Thi Sĩ

Hồn Thương Đau

Em nhắn gởi tôi bốn chữ Sầu
Hồn như vỡ nát, trái tim đau
Lấy dao cắt nhẹ vào da thịt
Lệ đổ vì yêu, giọt máu đào

Hai năm ân ái chỉ là không
Còn đâu giây phút mặn tình nồng
Bên tôi vương đầy cõi hoang vắng
Vai nặng trĩu buồn ngắm tàn đông

Đò xa bến lặng tình cách lòng
Người đi giết chết một trái tim
Gieo chi giọt đắng, sầu cách mặt
Chôn vùi đáy mộ... mộng lứa đôi

Đông như chuyển mình, hạ vương ngôi
Lá rơi trước ngõ nắng cháy vàng
Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn mây hờ hững
Thấu hiểu thế gian một kẽ sầu./.

DTTS
Chưa phân loại
Uncategorized