Tàn Canh

Tác giả: Dovietquoc & Đất Văn Lang

Chênh chếch bóng trăng tà
Im lìm trên cành lá
Lặng lẽ giọt sương sa
Đêm sao buồn đến lạ

Tiếng gà xao xác gáy
U hoài quanh đâu đây
Gió đêm vô tình quá
Lạnh đôi má hao gầy

Thấy thương mình lạc lõng
Mộng đã thành mây bay
Cuộc đời dâu bể quá
Tình khi vơi khi đầy

Mắt buồn trông dĩ vãng
Nhạt nhoà như phù vân
Biết rằng ta mộng ảo
Lang thang chốn bui trần

Mai lìa xa mãi mãi
Làm ngọn gió vô tri
Lang thang miền cát trắng
Chẳng buồn vui làm gì

Nửa đêm tinh giấc nồng
Thấy đời là hư không!

Minh Châu
***

Trời trong dưới nắng tà
Gió ru mình trên lá
Rào rạt giọt mưa sa
Nhịp đời sao rất lạ

Con vạt sành mải gáy
Đâu hay nước qua đây
Được thua đời chìm nổi
Đâu xót xác thân gầy

Bao lâu rồi lạc lõng
Chim bằng mỏi cánh bay
Đắng cay giông bão quá
Hạnh phúc nào đong đầy

Thôi xin chào dĩ vãng
Chào cát bụi phong vân
Chỉ là cơn mộng ảo
Thoáng qua cõi hồng trần

Từ nay và mãi mãi
Nương cõi bất khả tri
Nhẹ như làn mây trắng
Chẳng mơ chẳng nghĩ gì

Rượu càng cay càng nồng
Đời sắc sắc không không!

29.04.2016
Chưa phân loại
Uncategorized