Ngẫm!!!!

Tác giả: Mai Xuân Rin

Gia cảnh mà có ai chọn được đâu
Còn hoàn cảnh là tuỳ vào cách nghĩ
Kiếp đa mang cứ lặng thầm thủ thỉ
Cuộc đời mà vốn dĩ có như mơ

Hãy nhìn xuống bao gia cảnh bơ vơ
Để biết rằng ta hiện giờ quá đủ
Và nhìn lên để tâm còn tự nhủ
Cố gắng lên tự chủ phải hết mình

Đừng nặng lòng bởi nhiều thứ linh tinh
Cố gạt bớt cho yên bình thanh thản
Sống chan hoà nghĩ sao cho đơn giản
Yêu bản thân cho tươi sáng tâm hồn

Bớt sân si tâm tịnh chẳng bồn chồn
Ta là ta chẳng lối mòn ai cả
Sống chính mình K chần chừ , vội vã
Cố lên thôi có ngã mới có thành

Ôm nỗi niềm lặng lẽ cứ lanh quanh
Cố lên thôi trời trong xanh rồi đấy !!!!!!

Mai Xuân Rin
Hội An 06/02/2018
Chưa phân loại
Uncategorized