Lạc Lối

Tác giả: Lê Sáng

............LẠC LỐI............
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh quá vội vàng vì anh đã tin em
Câu nói yêu thương ngọt ngào hứa hẹn
Mãi mãi bên nhau dẫu màu hồng không đến
Vẫn ở bên anh sống hết trọn cuộc đời.

Dẫu biết thuyền tình hai đứa đậu hai nơi
Anh cố giữ ! Nhưng lại rồi thất vọng
Bạc bẽo vô tâm một mình đêm lẻ bóng
Anh đơn côi, em vẫn sống cùng ai.

Chẳng biết chúng mình rằng ai đúng ai sai
Nắng đã nhạt, hỏi ngày dài đâu nữa
Buồn lắm Tim ơi ! Đã mất rồi một nửa
Ta hoang mang biết dựa ở chốn nào.

Bóng tối về lay động giấc chiêm bao
Tay siết chặt thét gào tên ai đó
Hai mảnh tình si, đọa đày luôn trăn trở
Nước mắt cay ngậm đắng ruột thêm đau.

Đẹp sáng lung linh phố kia nhuộm đèn màu
Vui tấp nập ! Nhưng em đâu ? Ta đợi
Canh một, canh hai, và canh ba dần tới
Ta u mê ! Lặn lội suốt đêm buông.

Lưu luyến làm gì sao còn nỡ vẫn vương
Khi em đã chọn một đường không chung chạ
Anh vẫn bước đi giữa trời đông buốt giá
Sương lạnh rơi ướt luôn cả áo anh.

Đêm đã gần tàn đường phố cũng vắng tanh
Quán cóc nhỏ một mình đâu ai hiểu
Em chẳng cần anh, ngọn lửa tình đâu thiếu
Chỉ tại vội vàng nên anh chịu mình anh.

Lê Sáng Đêm 21 _ 01 _ 2018
Chưa phân loại
Uncategorized