Lạc Lối

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Nửa đêm, tỉnh rượu, hết cơn say
Ta tự hỏi phải chăng mình lạc lối
Vùi nỗi đau trong những ngày sống vội
Giấu lệ sầu, chìm đắm những cơn mê…

Bao năm qua ta sống quá ê chề
Vì quá khứ mà bỏ qua tất cả
Bỏ tương lai, những tháng ngày yên ả
Ôm nỗi buồn, mặc kệ chuyện ngày mai…

Chợt nhận ra là ta đã quá sai
Khi cố chấp sống cuộc đời buông thả
Quá khứ xưa cũng như là chiếc lá
Sẽ úa vàng,rơi rụng bởi mùa thu..

Qua đêm nay sẽ giã biệt sầu u
Rời sông mê ta tìm về bến giác
Giữa quá khứ hoang tàn và đổ nát
Ta sẽ đi tìm, tìm lại chính ta..

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized