Ngày Của Mẹ

Tác giả: Ngấn Lệ Sầu

Con viết đôi dòng tặng mẹ yêu
Khi dáng mẹ đã hòa vào cát bụi
Cả đời mẹ quanh năm lầm lũi
Cấy hái ruộng vườn nuôi lớn chúng con
Khi chúng con đã được vuông tròn
Nghĩ đến lúc đền ơn ba mẹ
Nào ngờ đâu đời nhiều ngã rẽ
Ngòi bút Nam tào sao lắm lẽ bất công
Dẫu biết cuộc đời vốn lắm bão giông
Nhưng vắng mẹ đời con như khuyết hẳn
Ngày mẹ đi nhà ta sao vắng lặng
Thiếu tiếng cười đùa
con chẳng thể vô tư
Và cuộc đời lắm cái thực hư
Có những giấc mơ con mong đừng tỉnh
Bởi trong đó ...gia đình mình.... hoàn chỉnh...
Mẹ cùng ba bên cạnh chúng con
Ngẫm cuộc sống chẳng thể vẹn tròn
Thầm oán trách ông trời sao vô lí
Để mẹ con ta phải gặp nhau trong mộng mị
Tỉnh giấc rồi thêm ngấm nỗi chia li...

fb: Kimcuong Pham
Chưa phân loại
Uncategorized